Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đánh đố?

Người Xây Dựng| 10/03/2018 07:52

(HNM) - Cuối tuần trước, ông Hùng và ông Hải ở Phú Thọ xuống Hà Nội thăm bạn đồng ngũ. Hai ông rủ nhau đi thử phương tiện giao thông còn mới ở Thủ đô: Xe buýt nhanh. Ông Hùng rỉ tai ông Hải:


- Tôi nghe nói rất nhiều cái tiện về phương tiện này, một mình một làn chả phải chen lấn, lại năm phút một chuyến còn nghe đâu “trẻ trâu” dễ nhường chỗ…

Nhà chờ Vũ Ngọc Phan thoáng đãng, sạch sẽ, nhân viên chỉ dẫn tận tình, bên trong lại có máy bán đồ uống tự động. Hai ông đang tặc lưỡi khen thì thấy trên vách có tấm giấy in mấy hình khá khó hiểu, bên dưới là hàng chữ là lạ. Thấy vậy, ông Hải băn khoăn:

- Họ chỉ bảo cái gì ấy nhỉ, phải tìm hiểu kẻo dễ lại vi phạm ông ạ.
Hai ông xem kỹ và đoán già đoán non: Có lẽ cấm không được dắt trâu bò vào, hoặc cấm dùng điếu cày.... Thấy vậy, một nam thanh niên quần rách tóc xanh tiến lại, nghiên cứu một hồi rồi giải thích:

- Họ bảo không được vứt rác, hút thuốc với đốt lửa, có camera tức là làm sai bị quay phim lại đấy.
- Gớm, như đánh đố nhau...

Nghe hai ông nói thế, nam thanh niên cười như bị cù:
- Đại loại họ bảo không biết tiếng Anh thì đừng đi xe buýt nhanh ạ.
Hai ông nghe vậy gật gù:

- Có cậu này giúp chúng mình mới khỏi bị phạt, may quá.
Nghe được câu chuyện trên, Người Xây Dựng tức cảnh:

Lười hay tỏ ta đây
Đánh đố nhau thế này
Phương tiện công cộng thế
Còn có chỗ đáng chê.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh đố?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.