Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc làm thiết thực

NGƯỜI XÂY DỰNG| 04/04/2018 06:37

(HNM) - Sáng 31-3, chị Hiền ở phố Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai đến thăm người bạn đồng nghiệp ở phố Trương Định. Vừa đến cổng, thấy bạn đang cùng cậu con trai vần, úp mấy chậu cây cảnh ngoài sân, xung quanh lênh láng nước nên chị Hiền hỏi vui:


- Gớm, ngày nghỉ mà chịu khó thế. Có cần giúp gì không?
Quay lại nhận ra người quen, cô bạn cười nói:
- Chết, ai dám nhờ “người đẹp”. Cậu vào nhà trước đi.
Thấy chị Hiền tần ngần chưa vội vào, cô bạn giải thích:
- Hôm trước, nghe báo, đài nói sắp đến mùa hè, dễ phát sinh dịch sốt xuất huyết nên mình đi một vòng xung quanh nhà thì phát hiện mấy chậu cây này để từ sau Tết đọng nước mưa, nên…
Nghe mẹ nói, cậu con trai hào hứng:
- Cô giáo cháu dạy là không nên để nước tù đọng, dễ có muỗi vằn đẻ cung quăng gây bệnh cô ạ. Đổ hết nước đọng đi là muỗi hết cơ hội sinh sôi, nảy nở cô nhỉ?
- Đúng rồi, cháu cô giỏi quá. Hôm nay, làm được việc tốt đấy nhé - Chị Hiền khen.
Xong việc, vừa nhắc con vào rửa tay, cô bạn vừa quay sang nói với chị Hiền:
- Cũng phải cảm ơn các thầy cô giáo đã giúp học sinh biết cách phòng bệnh…

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Hiền nói, những năm gần đây cứ vào mùa hè lại phát sinh nhiều dịch bệnh, gây hậu quả khó lường. Bên cạnh nỗ lực của ngành y tế thì rất cần sự chung tay của cả cộng đồng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như trường hợp nhà người bạn nêu trên, góp phần ngăn ngừa, hạn chế dịch bệnh bùng phát cũng như luôn giữ cho mỗi ngôi nhà, đường phố Thủ đô xanh - sạch - đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc làm thiết thực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.