Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khéo dạy cháu

Người Xây Dựng| 18/04/2018 07:28

(HNM) - Chiều 11-4, ông Phùng Thanh (ở phố Chùa Láng) trên đường đi đón cháu gái học lớp 3 về, ghé qua cửa hàng mua cho bé hộp sữa tươi, rồi dặn:

- Khi nào cháu uống hết sữa thì bảo ông nhé…

Chở cháu đi được một đoạn, ông Thanh hỏi:
- Cháu uống hết sữa chưa?
- Cháu vừa uống hết và vứt hộp đi rồi ạ. - Cháu bé vô tư đáp.
- Ấy chết, cháu vứt vỏ hộp xuống đường à? - Ông Thanh dừng xe hỏi - Sao lại vứt vỏ hộp ra đường. Nếu ai cũng tùy tiện xả rác ra đường thì các cô công nhân môi trường phải quét dọn vất vả lắm. Cháu vứt ở đoạn nào?

Hỏi rồi ông Thanh quay xe lại. Tìm thấy vỏ hộp sữa bên đường, ông Thanh đưa chiếc túi nhựa nhỏ bảo cháu:
- Cháu xuống xe, nhặt lại vỏ hộp sữa để lát gặp thùng rác bỏ vào nhé... Nhân tiện, thấy mấy vỏ lá bánh và giấy kẹo rơi xung quanh, cháu nhặt luôn nhé.

Cháu gái đáp "Vâng ạ" rồi nhanh nhẹn xuống xe, nhặt hết mấy thứ rác như lời ông dặn rồi mới lên xe về nhà, đến đúng chỗ có thùng rác, cháu ông Thanh mới cẩn thận bỏ túi rác vào thùng.

Kể lại chuyện nhỏ trên với các đồng nghiệp về hưu, ông Thanh vui vẻ: “Từ hôm ấy, tuyệt nhiên không thấy cháu vứt rác ra đường nữa. Mới hay, nếu kiên quyết nhắc nhở và chỉ bảo cụ thể, người lớn chúng ta có thể hình thành ngay trong trẻ em ý thức bảo vệ môi trường chung, hữu ích lắm chứ…”.
Người Xây Dựng đồng cảm với ông Thanh và có
thơ rằng:

Dạy trẻ ý thức vệ sinh
Khen ông khéo dạy cháu mình làm gương
Chung tay bảo vệ môi trường
Tạo nền nếp tuổi học đường noi theo.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khéo dạy cháu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.