Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vì trẻ thơ

Người Xây Dựng| 08/07/2018 04:59

(HNM) - 18h ngày 24-6, bà Thức (ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) đi bộ trên hè phố Nguyễn Quý Đức. Thấy ông Quất, người cùng tổ dân phố đang gửi xe ô tô ở điểm trông giữ xe cách nhà đến gần một cây số, bà ngạc nhiên hỏi:


- Sao hôm nay ông Quất không đưa xe về sân nhà mà lại gửi ở đây?

- Vâng, chào bà! Là vì cháu Huệ ở cạnh nhà tôi đấy.

- Thế nó lại làm sao hả ông?

- Cháu bé mới được hơn 4 tuổi. Sau khi ông nội cháu đi xa, gia đình bên ấy bán xe rồi. Nhưng cũng bởi cái xe của tôi và xe của ông nội cháu giống nhau nên cứ thấy xe của tôi về là cháu lại chạy ra. Chắc tưởng ông nội về, ngơ ngác đến là tội. Giờ phải làm mọi cách, sao cho cháu trở lại hồn nhiên để còn chơi, còn học. Chứ cứ như vậy thì tội lắm - Nói rồi, ông cuốc bộ về nhà.

Kể chuyện này với Người Xây Dựng, bà Thức nói thêm: “Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan” - là hai câu thơ chứa chan tình yêu thương của Bác Hồ dành cho trẻ em. Mong sao mọi người thấm nhuần lời Bác Hồ, nghĩ được như ông Quất. Hãy làm mọi việc vì sự tốt lành cho trẻ thơ…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì trẻ thơ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.