Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sao chẳng làm gương?

Người Xây Dựng| 15/10/2018 06:12

(HNM) - Chiều 7-10, chị Nguyễn Thùy Lê ở phố Hoa Bằng, quận Cầu Giấy đang ngồi nghỉ tạm ở ghế đá bên ngoài siêu thị Big C Thăng Long (đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy) thì thấy một chiếc ô tô con xịch đỗ.

- Này, con đẩy xe đi đâu đấy?

Cô bé quay lại đáp:

- Con đẩy lên vỉa hè, chứ để xe dưới lòng đường, xe cộ qua lại vướng vào thì sao?

Không ngờ, người mẹ trẻ gạt phắt, kéo tay cô bé đi:

- Mặc kệ nó. Lát nữa có người thu dọn. Lên xe đi, muộn rồi!

Nhìn chiếc ô tô rời đi, còn chiếc xe đẩy hàng to kềnh nằm chỏng chơ dưới lòng đường khiến chị Lê ngỡ ngàng. Chị nghĩ: Đã không làm gương lại còn dạy con thế, đúng là…

Kể lại sự việc vô tình chứng kiến này với Người Xây Dựng, chị Lê chia sẻ: Suy nghĩ và việc làm của cháu gái thật đáng khen. Theo chị, người mẹ kia nên làm gương cũng như động viên, khuyến khích con mình làm việc tốt, phù hợp với nếp sống văn minh nơi công cộng. Điều này có lợi cho việc hình thành nhân cách của trẻ sau này.

Chứ đừng:

Dạy trẻ việc tốt, điều hay
Mình không gương mẫu thế này, nghĩ sao?
Nhanh chậm có đáng là bao
Văn minh công cộng lẽ nào lại quên?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sao chẳng làm gương?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.