Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không đùa kiểu ấy

Người Xây Dựng| 27/10/2018 07:10

(HNM) - Sáng 21-10, chị Hà ở phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng đang đứng đợi bạn trên vỉa hè phố Hàng Bè thì thấy mấy vị khách nước ngoài dừng bước, giơ máy ảnh định chụp mấy nam thanh niên đang ngồi quanh quán nước chè gần đó.

Không ngờ, một anh trong nhóm đứng phắt dậy, quay lưng lại, tay làm điệu bộ thiếu tế nhị khiến mấy vị khách ngỡ ngàng và lúng túng. Thấy vậy, bà bán nước góp ý:

- Này cháu ơi, sao lại làm thế?

Anh thanh niên giọng tỉnh bơ

- Đùa tí cho vui mà…

Nghe vậy, một bác xe ôm đứng gần đó lên tiếng:

- Cho dù là thế nào chăng nữa thì cũng nên thể hiện sự tôn trọng, lịch sự với khách nước ngoài. Thử hỏi những hành động không đẹp của cậu vô tình lọt vào ống kính của họ thì sao?…

Thấy mọi người góp ý, thanh niên kia không phản ứng, vội trả tiền và lẳng lặng đứng dậy.

Kể lại chuyện vô tình bắt gặp này với Người Xây Dựng, chị Hà cho rằng du khách nước ngoài đến tham quan, du lịch Thủ đô ngoài việc vãng cảnh thì cũng muốn tìm hiểu, ghi lại những nét độc đáo, thú vị trong đời sống văn hóa của người dân. Rất tiếc lại có người có hành vi thiếu tế nhị, lịch sự như trên. Việc làm này cần phải được nhắc nhở, phê phán chấm dứt để không làm ảnh hưởng đến lòng mến khách của người Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không đùa kiểu ấy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.