Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một gia cảnh khốn khó cần giúp đỡ

Nguyễn Quốc Ân| 17/12/2017 07:23

(HNM) - Cháu Đỗ Quốc Đạt, sinh năm 2008 trong một gia đình nghèo thuần nông ở thôn Phương Châu, xã Phú Phương, huyện Ba Vì, Hà Nội. Khi mới chào đời, cháu không may mắc bệnh bại não, đặt đâu nằm đấy, ăn uống, sinh hoạt đều phải dựa vào bàn tay chăm sóc của người thân.


Con trai chết trẻ, con dâu bỏ đi, ông Đỗ Văn Lợi và bà Nguyễn Thị Sảo đều đã hơn 60 tuổi phải gắng gượng làm việc, nuôi nấng, chăm sóc đứa cháu khuyết tật. Gần đây, ông Lợi lại bị hỏng hai mắt không lao động được, chỉ trông chờ vào vợ. Bà Sảo không biết chữ, sức khỏe yếu, lại mắc bệnh viêm đại tràng nặng và đái tháo đường týp 2, thành thử gia đình luôn trong cảnh thiếu trước, hụt sau.

“Trước đây, vợ chồng tôi còn khỏe, còn lao động được, nhưng vẫn quanh năm túng thiếu; giờ vợ chồng tôi đau yếu, nuôi cháu Đạt bệnh tật vô cùng vất vả. Tôi mong những cá nhân, tổ chức có lòng hảo tâm, cưu mang, giúp đỡ cháu Đạt. Tôi sợ không chăm sóc cháu được bao lâu nữa”.

Hiện cuộc sống gia đình ông Lợi vô cùng khó khăn. Tiền trợ cấp khuyết tật của cháu Đạt chỉ đủ mua thuốc chữa bệnh cho cháu. Họ hàng, làng xóm thương tình thỉnh thoảng chia sẻ, giúp đỡ nhưng cũng không được nhiều bởi mọi người đều khó khăn.

Qua bài báo này, mong bạn đọc gần xa hãy chia sẻ, giúp đỡ gia đình cháu Đạt.

Mọi sự chia sẻ xin gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Sảo, thôn Phương Châu, xã Phú Phương, huyện Ba Vì, Hà Nội; hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một gia cảnh khốn khó cần giúp đỡ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.