Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội yên bình trong buổi sáng ngày Tết Độc lập

Quang Thái| 02/09/2018 09:08

(HNMO) - Không còn cảnh ồn ào, náo nhiệt, thay vào đó là hình ảnh Hà Nội yên bình, cuộc sống người dân như chậm lại trong buổi sáng ngày Quốc khánh 2-9.  

Phố phường Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, băng rôn… mừng Ngày Quốc khánh 2-9.

Không khí Thủ đô Hà Nội những ngày này khiến mọi người có một cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Ông Lê Đông Hải, 78 tuổi (phố Lý Nam Đế) chia sẻ: “Tôi vẫn nhớ như in ngày 2-9 của 73 năm trước. Những ngày này Hà Nội rất đẹp, khiến lòng tôi bồi hồi, lâng lâng”.

Một con ngõ nhỏ tại Hà Nội ngập trong sắc cờ đỏ sao vàng.

Ông Nguyễn Văn Thắng (quận Hoàn Kiếm) cho hay: “Sáng 2-9 năm nào cũng vậy, tôi cảm nhận không khí Tết Độc lập tại bảng tin Báo Hànộimới. Ngày này có rất nhiều bài viết hay, gợi lại cho tôi cảm xúc của Tết Độc lập đầu tiên”.

Một phụ nữ quét dọn cửa nhà trên phố Hàng Bông vào buổi sớm.

Không gian tĩnh lặng, những chiếc xe đạp lướt nhẹ trên phố Hà Nội.

Bên cạnh sự yên ả trên các con phố, 6h sáng, rất đông người dân từ mọi miền của Tổ quốc đã có mặt tại khu vực Quảng trường Ba Đình lịch sử để làm lễ chào cờ.

Ông Nguyễn Văn Bình (tỉnh Quảng Bình) chia sẻ: “Sáng 2-9 năm nào cũng vậy, tôi lại có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử để làm lễ chào cờ và cảm nhận không khí của Thủ đô Hà Nội. Những ngày này Thủ đô Hà Nội rất đẹp, khiến tôi có một cảm xúc khó diễn tả thành lời”.

Khung cảnh Lăng Bác sáng sớm Ngày Quốc khánh 2-9.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội yên bình trong buổi sáng ngày Tết Độc lập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.