Ra đời từ ý tưởng tốt đẹp của một thanh niên Bỉ, Tổ chức phi chính phủ Donxa ngày càng phát triển, được sự quan tâm giúp đỡ của nhiều người Bỉ, Đức và các nước châu Âu...
Ông Jan Genkens chở con nuôi đi chào bà con trong xóm.
Từ nguồn chia sẻ của những tấm lòng nhân hậu ấy, không ít trẻ em nghèo có cơ hội đến trường, trẻ em khuyết tật được chăm sóc, chữa trị... Trong đó, Chương trình Hỗ trợ tài chính cho trẻ em nghèo khó đã thành công hơn sự mong đợi của những người thực hiện.
26-10 là một ngày đặc biệt. Đây là lần thứ 9 kể từ năm 2002, Donxa trao học bổng cho trẻ em nghèo xã Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), và là lần đầu tiên những người cha, người mẹ đỡ đầu cho chương trình từ Bỉ sang thăm con tại Việt Nam. Trước đó, họ chỉ biết những đứa trẻ được họ gửi tiền cho đi học, chữa bệnh, giúp đỡ gia đình... qua ảnh và những bức thư điện tử được dịch ra tiếng Anh. Để có chuyến đi này, họ đã chuẩn bị từ khá lâu, tìm hiểu truyền thống văn hóa Việt Nam, sở thích, hoàn cảnh của con nuôi, để mua những món quà thiết thực và có ý nghĩa nhất. Hồ hởi và háo hức, họ nắm tay, ôm hôn những đứa trẻ như những người thân đã lâu không gặp mặt.
Bé Nguyễn Thùy Linh (trái) ngồi cạnh mẹ nuôi Liesbeth Van Bael.
Ông Jan Geukens (47 tuổi) lànhà giáo chuyên ngành tư vấn giao tiếp, liên kết. Thăm con nuôi của mình là Nguyễn Phú Vinh (thôn Nội, xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Tây), ông vô cùng xúc động khi được rất nhiều người làng chờ đón. Chào hỏi mọi người xong, ông chở Vinh trên chiếc xe đạpđi chào tất cả bà con trong xóm.
Từ phút bỡ ngỡ ban đầu, những đứa trẻ và gia đình nhanh chóng trở nên gần gũi, thân thiết với những người đỡ đầu ở châu lục xa tít tắp. Những món quà quê được chào mời nồng hậu: Trà xanh, xôi đậu xanh, ngô luộc, trái cây... Trong cuộc đời của những đứa trẻ, thế giới mở ra với bao điều lạ lùng, nhân ái nhờ có sự trợ giúp của cha mẹ, cộng đồng, người đỡ đầu.
Nguyễn Linh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.