Giữ vệ sinh chung

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:59, 24/07/2019

(HNM) - Sáng chủ nhật 14-7, chị Quế ở phố Đặng Dung, quận Ba Đình đến thăm cô bạn đồng nghiệp nhà ở phố Đặng Văn Ngữ (quận Đống Đa). Dẫn chị Quế lên sân thượng, cô bạn giới thiệu vườn cây cảnh đầy màu sắc khiến chị Quế phải trầm trồ. Vô tình, ngó qua lan can xuống dãy mái hiên của khu tập thể Trung Tự đối diện thì nhìn thấy vô số rác, đồ cũ nát để lộn xộn, chị Quế ngạc nhiên nói:

- Chết thật, ai lại để trên mái hiên nhếch nhác thế kia, đúng là đối lập với cảnh nhà bạn.

Nghe vậy, cô bạn chép miệng:

- Ở tập thể không tránh được đâu cậu ạ.

Chị Quế nói ngay:

- Nhưng mình nghĩ, chính vì ở tập thể nên lại càng phải có ý thức vì cộng đồng chứ, đằng này…

Cô bạn lắc đầu rồi nói:

- Mình lại đang lo mùa hè nóng nực mà để đồ vật cũ nát, nhếch nhác, trở thành nơi cho muỗi trú ngụ, sinh sôi, phát triển, dễ phát sinh dịch sốt xuất huyết.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Quế cho rằng: Hiện tượng trên diễn ra không hiếm ở nhiều khu tập thể, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và cảnh quan chung. Theo chị, mọi người đang sinh sống ở các khu tập thể nên tự giác và nhắc nhở lẫn nhau có ý thức giữ vệ sinh môi trường, không chỉ bảo vệ sức khỏe cho chính mình mà còn cho cả cộng đồng và cũng là để thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Người Xây Dựng