Mong ai cũng như bà Kha

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 07:39, 12/07/2019

(HNM) - Hàng cháo sườn, cháo đỗ đen trên phố Tôn Thất Thiệp (quận Ba Đình) sáng nào cũng đông khách. Bà Kha, ở dãy nhà tập thể C3 gần đấy, thường mua về để ăn cùng ông nhà. Chị hàng cháo biết ý, thấy bà Kha ra là múc cháo vào hai cốc nhựa có nắp đậy khít, rồi để vào hai túi ni lông đưa cho bà xách về. Nhưng hôm ấy, khác thường lệ, bà Kha vội xua tay:

- Ấy, tôi có cặp lồng rồi, cô múc cháo vào đây.

- Bà lấy cốc nhựa cho tiện, đỡ phải rửa cặp lồng...

- Cô không nghe thành phố đã phát động phong trào chống rác thải nhựa và túi ni lông à? Tổ phụ nữ chúng mình vừa nhắc nhở chị em việc này đấy. Mà cô cũng nên khuyên khách hàng mang cặp lồng, bát... mà đựng cháo đem về, đừng dùng cốc nhựa với túi ni lông nữa. Tôi còn đang tính dùng làn mây đi chợ, mỗi buổi cũng bớt được dăm cái túi ni lông đấy!

- Ôi, bà nói đúng lắm. Giá khách hàng nào cũng như bà thì cháu mừng quá!

Sáng 8-7, cùng ngồi ăn cháo, nghe chuyện, Người Xây Dựng thầm nghĩ: Phong trào chống rác thải nhựa, túi ni lông đang được nhiều người dân hưởng ứng. Mong sao ai cũng có ý thức như bà Kha để cùng góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, hướng tới mục tiêu: “Vì Thủ đô không rác thải nhựa”.

Người Xây dựng