Chuyện nhỏ nhưng đáng khen

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:38, 03/04/2018

(HNM) - Khoảng gần 13h ngày 20-3, tại hàng phở số 22 Phạm Đình Hổ, có hai bác cao tuổi bước vào quán. Một người lên tiếng: - Cho chúng tôi hai bát chín, như mọi khi nhé…

- Cho chúng tôi hai bát chín, như mọi khi nhé…

Chị chủ vừa mời khách ngồi, cũng là lúc một nhóm 7-8 người mặc đồng phục công sở, kéo nhau vào:

- Chị có thể làm cho chúng em nhanh nhanh được không ạ. Tụi em chỉ được nghỉ giải lao ít phút còn vào họp tiếp đầu giờ chiều…

Chị chủ quán tế nhị nhìn hai bác vừa vào trước. Thấy vậy, một anh, có lẽ là trưởng nhóm bước đến bàn của hai thực khách đến trước lễ phép:

- Nếu có thể được, các bác vui lòng để nhà hàng làm cho chúng cháu trước được không ạ? Chúng cháu đang rất vội!

- Ồ, không sao. Chị cứ làm cho các cô, cậu ấy trước đi. Về kịp họp chứ gì? Các bạn biết chấp hành giờ giấc công sở thế thì phải hoan nghênh và ủng hộ chứ… - Bác cao tuổi tóc bạc trắng vui vẻ nói.

Cả nhóm bạn trẻ cùng tươi cười và cảm ơn hai bác nọ.

Chứng kiến câu chuyện tuy nhỏ, nhưng cử chỉ lễ phép, đúng mực của nhóm bạn trẻ cùng thái độ cảm thông của hai vị khách cao tuổi lúc ấy Người Xây Dựng không khỏi vui mừng. Nghĩ văn hóa ứng xử ở nơi công cộng đâu phải cần to tát, cầu kỳ gì. Lễ độ, thành thật, cảm thông và tôn trọng người khác bao giờ cũng gây được thiện cảm với mọi người xung quanh. Nên có thơ rằng:

Thiện cảm nhóm nhân viên, công chức
Lễ độ và đúng mực, văn minh
Nội quy công sở chấp hành
Hai bên ứng xử chân thành, đáng khen!

Người Xây Dựng