Niềm vui cuối năm

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:30, 07/02/2018

(HNM) - Sáng thứ ba (30-1), thấy đứa cháu gái học lớp 5 được nghỉ vì đợt rét đậm, rét hại, bà Minh (ở ngõ 135 Đội Cấn, Ba Đình) cùng cháu tranh thủ dọn nhà để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất.


Sau gần một tiếng đồng hồ, hai bà cháu gom được cả đống sách, vở, báo chí cũ để ra sân. Bà Minh liền bấm số điện thoại 01237806381 gọi cho cô Tam, người thu mua phế liệu bà vẫn quen bán. Khoảng nửa giờ sau, cô Tam đi xe đạp tới, soạn đống sách báo ra từng loại để buộc lại trước khi cân tính tiền… Đang quét dọn trong nhà thì bà Minh bỗng nghe cô Tam gọi:
- Bác ơi! Có cái phong bì đựng tiền trong bìa cuốn sách này!

Bà Minh buông chổi chạy ra, đúng lúc đứa cháu gái bà nghe thấy cũng từ trên gác chạy xuống, nhìn chiếc phong bì reo lên:
- A! Tiền mừng tuổi của cháu từ Tết năm ngoái. Cháu cứ tưởng mất… May quá giờ lại thấy, cháu cảm ơn cô ạ! 

Trong lúc hai bà cháu vui mừng đếm tiền, được tròn một triệu toàn tờ 50.000 đồng thì cô Tam cũng đã buộc xong các chồng sách báo.
- Thôi cô khỏi cân nữa, tôi không lấy tiền đâu - Bà Minh cười vui vẻ nói.

Kể lại câu chuyện này với Người Xây Dựng, bà Minh cứ tấm tắc mãi: Hà Nội mình giờ nhiều người tốt thật, đúng là một niềm vui bất ngờ trước Tết với đứa cháu gái!

NGƯỜI XÂY DỰNG