Người tiêu dùng thông thái

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 07:39, 01/02/2018

(HNM) - Sáng 26-1, chị Ngọc ở phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, đang chọn mua trứng gà ở đầu chợ Ngô Sĩ Liên thì thấy một bà mẹ trẻ đèo con nhỏ dừng trước một quầy bán đủ loại mứt đóng hộp, hỏi:


- Bao nhiêu tiền hộp mứt táo hả chị?
- 70.000 đồng một hộp. Ngon lắm, chị mua đi - Cô bán hàng đon đả.
Cầm hộp nhựa trong suốt đựng mứt, người mẹ trẻ ngạc nhiên, thắc mắc:
- Ơ hay, sao không ghi nơi sản xuất, hạn sử dụng?
Cô bán hàng trả lời tỉnh bơ:
- Gớm, cứ vẽ, mứt nhà em làm đấy, yên tâm đi! Em lấy chị nếm thử một quả nhé.
- Thôi thôi, cám ơn! - Người mẹ trẻ xua tay.
Cô con gái ngồi phía sau thấy mẹ không mua món khoái khẩu tỏ vẻ tiếc rẻ, phụng phịu, song người mẹ vẫn dứt khoát nổ xe máy đi. Chứng kiến cảnh này, chị Ngọc nghĩ: Giá ai cũng như người mẹ trẻ này thì đúng là người tiêu dùng thông thái rồi.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Ngọc nói: Sắp đến Tết Nguyên đán, lại xuất hiện nhiều mặt hàng "nhà tự làm" nên không ghi xuất xứ nguồn gốc, hạn dùng rõ ràng. Việc làm này vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo chị Ngọc, bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng thì mọi người cũng nên thận trọng như bà mẹ trẻ nọ trong việc mua hàng, không nên nhẹ dạ cả tin, ham mua rẻ kẻo rồi “tiền mất, tật mang”.

NGƯỜI XÂY DỰNG