Theo dõi Báo Hànộimới trên

M.U thảm bại ở trận ra quân mùa giải mới

Thương Nguyệt| 20/09/2020 06:53

(HNMO) - Dù có lợi thế sân nhà nhưng M.U hoàn toàn bất lực trước Crystal Palace thi đấu quá chắc chắn. Những sai lầm liên tiếp ở hàng thủ khiến “Quỷ đỏ” nhận thất bại muối mặt 1-3 ngay trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-2021.

Trận đấu giữa M.U và Crystal Palace diễn ra rạng sáng ngày 20-9 (giờ Hà Nội), trên sân Old Trafford ở thành phố Manchester (Anh). Áp dụng đội hình 4-2-3-1 toàn diện về khả năng công thủ, huấn luyện viên Solskjaer bố trí Martial đá cao nhất với sự hỗ trợ của bộ ba James, Fernandes và Rashford. Trấn giữ khung thành “Quỷ đỏ” ở trận này vẫn là cái tên quen thuộc De Gea. Ảnh: PA

Với lợi thế sân nhà, M.U không gặp nhiều khó khăn để chiếm quyền kiểm soát bóng. Thống kê cho thấy, đội chủ sân Old Trafford sở hữu tỷ lệ cầm bóng lên đến 76%, vượt trội so với mức 24% của Crystal Palace. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Solskjaer lại tỏ ra quá vô duyên ở khâu dứt điểm khi chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 17 cú sút. Trái lại, Crystal Palace ghi được 3 bàn thắng chỉ sau 14 tình huống dứt điểm. Ảnh: Reuters

Sở hữu đội hình vượt trội về chất lượng nhưng M.U lại tỏ ra lép vế ngay sau tiếng còi khai màn. Sự lúng túng trong khả năng phòng ngự khiến “Quỷ đỏ” sớm trả giá khi trận đấu mới bước sang phút thứ 7. Rơi vào thế bị động sau tình huống phát động tấn công của Crystal Palace bên cánh trái, các hậu vệ M.U không thể ngăn cản Townsend băng vào dứt điểm mở tỷ số từ đường căng ngang của Schlupp. Ảnh: Getty Images

Sau bàn thua chóng vánh, các hậu vệ M.U và cả thủ môn De Gea tiếp tục thi đấu như mơ ngủ, liên tục đặt khung thành vào tình trạng báo động trước sức ép từ Crystal Palace. “Quỷ đỏ” chơi khởi sắc hơn từ giữa hiệp thi đấu đầu tiên nhưng những nỗ lực của Pogba và Fernandes, tiền vệ vừa giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa, đều không thể làm khó thủ môn Guaita phía đội khách. Ảnh: Getty Images

Đến cuối hiệp 1, M.U tưởng chừng đã có cơ hội gỡ hòa sau tình huống Pogba bị kéo ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài chính đã từ chối cho đội chủ nhà hưởng phạt đền sau khi tham khảo công nghệ hỗ trợ VAR. Ảnh: Getty Images

Trở lại sau giờ nghỉ, M.U tiếp tục rơi vào tình cảnh công không được mà thủ cũng chẳng xong. Trong một ngày thi đấu đầy thất vọng, các học trò của huấn luyện viên Solsjkaer đều chơi dưới phong độ, trái ngược hoàn toàn với khả năng làm chủ trận đấu của Crystal Palace. Ảnh: AP

Trong tình cảnh không thể tận dụng những cơ hội ít ỏi, “Quỷ đỏ” còn biếu không cho Crystal Palace một quả phạt đền ở phút 74 do Lindelof để bóng chạm tay trong vòng cấm. De Gea xuất sắc cản phá cú sút của Ayew nhưng trọng tài yêu cầu thực hiện lại do thủ môn người Tây Ban Nha mắc lỗi di chuyển trước. Ở tình huống sau đó, “người gác đền” của “Quỷ đỏ” đã không thể chiến thắng Zaha trên chấm 11m. Ảnh: Getty Images

Chỉ 6 phút sau bàn thua thứ 2, M.U thành công rút ngắn tỷ số nhờ tận dụng sai lầm của đội khách. Tiền vệ tân binh Van De Beek là người lập công với pha dứt điểm quyết đoán khiến thủ môn Guaita không có cơ hội cản phá. Ảnh: Getty Images

Đáng tiếc, mọi hy vọng kiếm được ít nhất 1 điểm của M.U bị dập tắt hoàn toàn ở khoảng thời gian cuối trận. Phút 85, Lindelof tiếp tục mắc lỗi phá bóng thiếu dứt khoát, tạo điều kiện cho Zaha dứt điểm ấn định chiến thắng 3-1 cho Crystal Palace. Ảnh: Getty Images
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
M.U thảm bại ở trận ra quân mùa giải mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.