Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Heo may về qua phố” – Những góc khuất của đời sống gia đình

T.Minh| 10/02/2014 14:15

(HNMO)- “Heo may về qua phố” là bộ phim truyền hình (24 tập) của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng nói về các câu chuyện gần gũi với đời sống của nhiều gia đình hiện đại.




Chuyện phim xoay quanh đời sống gia đình Bành – Loan với bề ngoài rất yên ấm: Bành, một người chồng thành đạt, Loan- một người vợ hiền dịu, đảm đang cùng cô con gái ở lứa tuổi mới lớn rất thông minh, xinh đẹp. Nhưng thực chất, họ đang đối mặt hàng ngày với đời sống tinh thần nghèo nàn xuất phát từ cuộc hôn nhân không hề có tình yêu. Loan, Bành và cả Hồng- cô con gái của họ đều tự trang bị cho mình một vỏ bọc để duy trì cuộc sống mà bi kịch lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ.



Loan đã đề nghị Bành ly hôn nhưng Bành không cho phép Loan thực hiện ý định “nổi loạn” đó. Ức chế, ngột ngạt trong đời sống tình cảm, Loan quyết tâm lựa chọn cách giải thoát bằng một kế hoạch táo bạo: Nhờ Xoàn- người bạn cũ quyến rũ chồng mình để có lý do ly hôn. Khát vọng tìm kiếm hạnh phúc cùng những diễn biến tâm lý phức tạp khiến Loan càng lấn sâu vào sai lầm, trượt dài từ mối quan hệ gia đình sang các mối quan hệ ngoài xã hội, gạt bỏ cả trách nhiệm và vai trò của một người vợ, người mẹ trong gia đình. Đi suốt các tập phim là những biến cố tâm lý, đôi khi trở thành nỗi ám ảnh về bạo hành tinh thần với cách thể hiện rất tinh tế của đạo diễn, lý giải các diễn biến tâm lý phức tạp của 3 nhân vật chính: Loan – Bành – Xoàn. Khi chấp nhận bước vào một cuộc chơi nguy hiểm, họ dường như rơi vào trạng thái chông chênh, thậm chí hoảng loạn để đến khi khi nhận ra mình sắp mất đi tất cả, họ mới ý thức giá trị thật sự của tình yêu, hạnh phúc.



Điểm hấp dẫn khác của bộ phim còn ở cách thể hiện đời sống các nhân vật lứa tuổi mới lớn đang lựa chọn cách vào đời, như tuyến truyện đối lập với các nhân vật chính. Họ trẻ trung, hồn nhiên, có những khát vọng mạnh mẽ và cả những sai lầm, nhưng khác với bố mẹ, họ sống rất thật và yêu ghét rõ ràng. Chính cách ứng xử của Hồng- con của Bành và Loan, An - con của Xoàn, và Lâm - người yêu của An, những bạn trẻ lứa tuổi teen với suy nghĩ hiện đại về tình yêu, hạnh phúc đã khiến người lớn phải nhìn nhận lại về cách mà họ đang duy trì cuộc sống.



“Heo may về qua phố” đánh dấu sự trở lại của NSƯT Chiều Xuân (vai Loan) sau một thời gian khá lâu không xuất hiện trên màn ảnh. Diễn viên Chiều Xuân tâm sự: “ Đây là bộ phim có nội dung cuốn hút và đặc biệt nhân vật Loan đã khiến chị giật mình và ngẫm nghĩ về thân phận của người phụ nữ. Đó cũng là lý do Chiều Xuân sẵn lòng xếp những công việc khác để tham gia phim”. Bộ phim còn có sự góp mặt của NSƯT Tiến Đạt (vai Bành), NSƯT Trung Hiếu (vai Mây) và diễn viên Minh Tuyết (vai Xoàn). Tuyến nhân vật tuổi teen được đạo diễn lựa chọn các gương mặt trẻ với lối diễn xuất tự nhiên và có ngoại hình rất hiện đại như Mai Chi, Linh Chi…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Heo may về qua phố” – Những góc khuất của đời sống gia đình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.