(HNM) - Khoảng 10h ngày 26-8, ông Việt ở phố Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng đi bộ ra điểm bán vé xe buýt trước cổng Công viên Thống Nhất làm thủ tục xin cấp thẻ đi xe buýt miễn phí dành cho người cao tuổi. Đến nơi, ông Việt hỏi một người đàn ông đang xếp hàng:

- Anh cho hỏi, xin tờ khai ở đâu?

- Trong quầy hết rồi, ra gặp chị kia kìa. - Người đàn ông chỉ tay nói

Ông Việt lại gần một người phụ nữ trên tay cầm nhiều tờ khai, nói:

- Chị làm ơn cho tôi xin một tờ khai!

- Xin ông 2.000 đồng - Chị này thản nhiên nói

Ông Việt ngạc nhiên:

- Ơ hay, tờ khai này phát miễn phí cơ mà, sao lại thu tiền?

Chị này liếc xéo:

- Hết từ lâu rồi, tôi phải mang ra photocopy đấy. Thế ông có lấy không?

Không biết thực hư thế nào, song ông nghĩ, chẳng nhẽ lại quay về đợi đến chiều nên đã rút tờ 2.000 đồng mua một tờ khai rồi dán ảnh, điền nội dung vào. Đứng xếp hàng hỏi mấy người đến trước mình, họ cho biết cũng phải mua như ông.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Việt nói: Nếu ở các điểm cấp thẻ có dán thông báo nhận tờ khai ở đâu thì sẽ thuận tiện cho người cao tuổi, tránh tình trạng lợi dụng như trên làm ảnh hưởng đến việc làm có ý nghĩa, được đông đảo người dân hoan nghênh của chính quyền thành phố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tránh để lợi dụng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.