Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nên chấm dứt

Người Xây Dựng| 01/11/2019 07:03

(HNM) - Khoảng 9h ngày 24-10, chị Phương ở phố Phạm Huy Thông, quận Ba Đình đèo em gái bằng xe máy vừa lên cầu vượt nút giao đường Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã thì cô em ngồi sau thốt lên:

- Chết thật! Đèo thế kia có liều không chứ…

Quả thật, chị Phương thấy một người đàn ông đi xe máy biển số 30X8-0766 trên yên xe buộc hai thùng các tông to, kẹp mỗi bên xe thêm ba chiếc thùng các tông cao ngất ngưởng phóng băng băng nên chị chép miệng:

- Chắc họ quen đèo thế này rồi…

Nghe vậy, em gái chị nói ngay:

- Đấy, chính vì quen nên mới dễ chủ quan, cầu vượt thì hẹp, xe cộ đi hai chiều lại đông, đèo cồng kềnh, không may va quệt với người đi đường thì họa to chị ạ.

Chị Phương thấy lo lắng của em gái cũng đúng. Chị nghĩ việc này cũng nên cảnh báo, nhắc nhở ngay, chứ e có bữa hối không kịp...

Kể lại với Người Xây Dựng, chị Phương cho rằng: Hiện tượng trên tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn giao thông, đề nghị lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý, bởi vì: 

Đèo hàng cồng kềnh thấy mà lo

Cầu vượt vốn hẹp, lắm rủi ro

Đề phòng tai nạn, khó lường trước

Luật lệ giao thông chấp hành cho!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nên chấm dứt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.