Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người thân đau xót ngóng tin các nạn nhân trong vụ cháy nhà xưởng

Hoa - Thái| 12/04/2019 09:55

(HNMO) - Cho đến 10h40 sáng nay (12-4), thi thể nạn nhân thứ 6, thứ 7 trong tổng số 8 người thiệt mạng và mất tích trong vụ cháy xảy ra rạng sáng cùng ngày tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, đã được cơ quan chức năng đưa ra ngoài.


Tại hiện trường vụ cháy, các lực lượng chức năng luôn túc trực để ứng cứu trong mọi tình huống.


Phía bên trong, các lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm những người còn lại.





Lực lượng chức năng vẫn đang gấp rút tìm kiếm các nạn nhân.


Phía bên ngoài, nhiều người dân lo lắng dõi theo mọi diễn biến từ khu vực xảy ra cháy đã được phong tỏa. Bà Lê Thị Lá (ở xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) lo lắng: "Khoảng 6h sáng nay, tôi nhận được số điện thoại lạ thông báo việc con trai mình là Trần Văn Hải gặp nạn ở chỗ làm việc tại phường Trung Văn. Nghe vậy, tôi vội vã bắt xe lên chỗ con làm".

Bà Lê Thị Lá lo lắng khi chưa liên hệ được với con trai.


"Tôi gọi điện thoại cho con tôi nhưng không có tín hiệu. Giờ tôi muốn vào trong để tìm con, nhưng không vào được. Con tôi giờ không biết sống chết như thế nào..." - bà Lá nói trong nước mắt.

“Ngoài con trai tôi, còn một người cháu là Lê Văn Hải cũng đang mất tích tại đây”, bà Lá cho biết thêm.


Người nhà nạn nhân đau xót, khóc nức nở bên ngoài hiện trường.

Toàn cảnh khu vực nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người thân đau xót ngóng tin các nạn nhân trong vụ cháy nhà xưởng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.