Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tặng người nặng lòng với Huế

ADMIN| 12/06/2003 16:59

Trong tháng 6 này, vào đúng ngày 21, 22-6, kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, một chương trình ca nhạc đặc biệt mang tên

Trong tháng 6 này, vào đúng ngày 21, 22-6, kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, một chương trình ca nhạc đặc biệt mang tên"Hà Nội, Huế - Một tình yêu" sẽ chính thức khai mạc tại Cung văn hoá LĐH Việt - Xô. Một tuần sau đó, chương trình này sẽ được thực hiện tại Thành phố Huế làm đậm thêm gạch nối nghĩa tình thắm thiết thuỷ chung có tự lâu đời giữa Hà Nội và Huế mộng mơ. NSND Thu Hiền, Hồng Nhung, Bảo Yến, Mỹ Linh, Tấn Minh, Trọng Tấn, Hương Mơ… và hàng loạt các ca sỹ có hạng sẽ tham gia chương trình này, và đó cũng chưa phải là điều đặc biệt nhất - Đặc biệt nhất có lẽ chính là từ các nhà tổ chức chương trình này: các nhà báo của hai Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội và Thừa Thiên Huế.

"Tôi nhớ khúc ca một lần đến Huế, Nam ai Nam bằng mà sao thương thế, dáng em đi về hoà tan trong Huế, nên tôi đi tìm em… giữa Huế mộng Huế mơ…". Lời bài hát ấy có lẽ đã nói thay lòng cho tất cả những ai từng một lần đặt chân tới Huế. Mảnh đất cố đô với kinh thành phủ dấu thời gian, những con phố rợp bóng cây xanh và thưa người qua lại. Huế hình như muôn đời vẫn thế: đẹp thâm trầm trong cái tĩnh mặc của thời gian. Và thường những vẻ đẹp sâu lắng như vậy luôn để lại ấn tượng khó quên trong tâm hồn mỗi người.

Tôi là người có cái may mắn đã từng đến Huế. Và tôi còn mãi vương vấn với Huế trong câu chuyện huyền thoại về chợ Gia Lạc - nơi người ta trao cho nhau những túi muối nhỏ xinh nặng tình gói trong giấy hồng điều và những bộ quần áo trẻ nhỏ…

Hạnh phúc thay cho những ai được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thân thương này. Từ Hà Nội - kinh đô Thăng Long với lịch sử gần nghìn năm nhìn về Huế thấy sao yêu đến vậy. Hai vùng đất với những bước thăng trầm rất riêng nhưng đều là những chốn để người muôn phương muốn đến, muốn yêu. Người ta muốn đến Hà Nội thăm cầu Thê Húc cong cong chiếc lược ngà, thăm Tháp rùa soi bóng Hồ Gươm…, và tới Huế để thưởng thức bát cơn hến, bún Ngự Bình, chiếc bánh ít, bánh bèo…, hay dạo bước tới cố Cung để ngắm những bức tranh trong cung An Định đang được phục chế, đi trên con đường trải nhựa phẳng lỳ thăm lăng Khải Định… Thế nên, chắc hẳn sẽ là tin vui cho bất cứ ai mang trong mình mối tình ấy khi biết rằng: một chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Hà Nội, Huế - Một tình yêu" do Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội và Hội Nhà báo Huế phối hợp tổ chức sẽ diễn ra tại Hà Nội và Huế trong các ngày 21, 22 và 28-6-2003 và được truyền hình trực tiếp tới hàng triệu người xem cả nước. ấn tượng nhất của show diễn lần này có lẽ là phần giao lưu với khán giả trong đêm diễn 28-6 tại Huế. Lần đầu tiên những người con của mọi miền Tổ quốc có dịp cùng tụ họp tại Huế, nghe những ca khúc đằm thắm ngọt ngào của hai miền Bắc - Trung, và đặc biệt là để chia sẻ những kỷ niệm, những xúc cảm của mình về Huế huyền thoại, Huế mộng mơ với nón bài thơ, tà áo tím, cầu Tràng Tiền nối đôi bờ sông Hương, những đêm hội hoa đăng rực rỡ sắc màu…

Sẽ có hơn 2000 khán giả và hàng triệu người xem truyền hình được tận mắt chứng kiến và sống cùng những giây phút ấy của buổi diễn. Giao lưu với khán giả đâu chỉ có các ca sĩ, nghệ sỹ mà còn có các chính khách, các nhà văn hoá, xã hội… Nghe nói, Ban tổ chức chương trình đã mời Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người đã từng đứng trên bục giảng của Quốc học Huế; đạo diễn Đặng Nhật Minh nổi tiếng với tác phẩm điện ảnh "Cô gái trên sông"; nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm... Họ, có người sinh ra và lớn lên từ chính mảnh đất huyền thoại này, có người gắn bó với Huế một quãng đời, hay mới chỉ biết Huế qua những lần ghé thăm, qua câu hò, tiếng hát… Nhưng tất cả họ đều có chung một tình yêu với Huế. Những xúc cảm về Huế trong họ không bao giờ cạn và họ sẽ đứng trên đất Huế, giữa sân khấu của Trung tâm văn hoá thông tin Huế để đối thoại với khán giả, để viết tiếp, nối dài những câu chuyện không bao giờ dứt về Huế yêu thương. Và tôi tin, chương trình "Hà Nội, Huế - Một tình yêu" sẽ làm hài lòng tất cả những ai nặng lòng với Huế.

Hạnh Dung

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tặng người nặng lòng với Huế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.